Suy niệm - Sống lời Chúa
Cuộc Sống Của Người Rửa Tội.
10-01-2015 7:27 pm
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa chấm dứt mùa Giáng Sinh và bắt đầu mùa Thường Niên. Tin mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta tâm tình của tuần thứ nhất mùa vọng với hình ảnh của Gioan Tẩy giả. Nếu đầu mùa vọng, thánh Gioan được giới thiệu như là người dọn đường cho Chúa, thì Tin Mừng hôm nay cho thấy sự viên mãn của sứ vụ này của Ngài qua việc rửa tội cho Chúa Giêsu tại bờ sông Giodan, khai mạc sứ vụ công khai của Chúa.

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan là cuộc gặp gỡ giữa Tân và Cựu ước, là lễ bàn giao giữa hai niên đại cũ và mới. Gioan - ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước gặp gỡ, trao đổi, và bàn giao với Chúa Giêsu - vị ngôn sứ đầu tiên của Tân ước. Cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc tranh dành ưu thế nhưng cả hai đều biết sứ vụ của nhau và khiêm nhường đón nhận nhau trong sứ vụ. Chúa Giêsu từ tốn bước xuống sông Giođan và xin Gioan làm phép rửa. Gioan trân trọng xin Chúa Giêsu rửa tội cho mình vì ông nhìn thấy đây mới chính là Người ban phép rửa trong Thánh Thần mà ông đã từng loan báo.

Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa Cha đã xuất hiện và chứng nhận: Con yêu dấu của ta, Con đẹp lòng ta. Ngay sau khi Chúa chịu phép rửa, Gioan Tẩy giả bị bắt. Dân tộc mới cần một nhà lãnh đạo mới, và Chúa Giêsu đã bước ra để tiếp nhận trách nhiệm này. Chúa Giêsu đứng trước Gioan để tìm kiếm một sự thay đổi mới. Và Người chấp nhận phép rửa của Gioan để bắt đầu công việc mới của Nước trời.

Rửa tội tự nó là một hành động tượng trưng và phải được đi kèm bằng một sự biến đổi nội tâm. Biến đổi cách mà chúng ta nhìn vào ý nghĩa và mục đích của cuộc sống và cách mà chính mình sống cuộc sống đó. Và thống hối có ý nghĩa sâu xa hơn ý nghĩa mà thông thường chúng ta hiểu như là sự hối lỗi vì một điều gì đó chúng ta đã phạm nhưng là lời mời gọi một sự thay đổi hoàn toàn thái độ cá nhân để những thái độ sai lầm không còn tồn tại trong cuộc sống của mình.

Bí tích rửa tội là món quà của cuộc sống nhưng nó còn phải đem lại một cảm nhận sâu xa về hạnh phúc cho những ai chúng ta tiếp xúc. Nếu tự cho mình là Kitô hữu, chúng ta phải sống xứng đáng là Kitô hữu. Đây là thách đố mà mỗi người chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết

Untitled Document