Suy niệm - Sống lời Chúa
MÙA VỌNG: MỘT KHỞI ĐIỂM MỚI
27-11-2015 11:45 am
Thiên Chúa đã đến rồi, nhưng Ngài sẽ trở lại một lần nữa. Hôm nay chúng ta bước vào Mùa Vọng để bắt đầu cho một năm phụng vụ mới cùng với năm thánh Lòng Thương Xót 2016. Sống Mùa Vọng trước hết đó là sống tâm tình chờ đợi: chờ ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Sống Mùa Vọng còn là thái độ tỉnh thức, sẵn sàng vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào “những sự việc ấy sẽ xảy đến trong vũ trụ khi các tầng trời sẽ rung chuyển. lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con người hiện đến quyền năng và uy nghi cao cả.” (Bài phúc âm).

Bắt đầu Mùa Vọng, mẹ Giáo Hội muốn dùng những lời nhắc nhở của Chúa Giêsu để cảnh báo tất cả chúng ta: “các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời…” Ngày nay, những tâm tình đạo đức truyền thống dường như đang phai nhạt dần nơi nhiều người Kitô hữu. Những việc cần thiết phải thực hành trong Mùa Vọng như tỉnh thức cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, sám hối canh tân đời sống, hy sinh… để chuẩn bị đón chờ Chúa đến, nhiều người trong chúng ta lại “để cho lòng mình ra nặng nề” do chè chén say sưa, hoặc lo lắng làm giàu thái quá. Người thời nay mong tới lễ Giáng Sinh đơn thuần đó là mùa lễ hội, là dịp để tận hưởng những niềm vui bên ngòai: từ những bàn tiệc, những cuộc vui chơi thâu đêm, những chuyến du lịch... Nên Mùa Vọng đơn giản chỉ là khỏang thời gian cho người ta lên kế họach cho những cuộc vui ấy: quan tâm của nhiều Kitô hữu lúc này là: sẽ mua sắm gì trong mùa Giáng sinh? sẽ sánh vai cùng ai trong đêm Noel? sẽ đi đâu chơi? sẽ ăn uống gì?... Mùa Vọng đáng lẽ phải là khỏang thời gian thánh thiêng mà mỗi Kitô hữu cần tận dụng hầu biến đổi tâm hồn, nhờ đó cảm thấy mình thật gần hang đá Belem năm xưa, nơi có Chúa Giêsu Hài đồng hiện diện. Nhưng nhiều người lại bỏ phí cơ hội này, khi cứ đắm chìm trong những hưởng thụ vật chất, khóai lạc tầm thường. Xu hướng bây giờ, ngày lễ là phải vui chơi cho sứơng, thế là ùa nhau đến vũ trường, casino, những tụ điểm ăn chơi…

Chắc chắn Chúa sẽ đến! Thánh Phaolô đã khuyên dạy: “Đêm sắp tàn, ngày gần tới. Anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí sự sáng để chiến đấu” (Rm 13:10). Tỉnh thức bằng việc giữ lòng thanh sạch: Bỏ đi thói quen làm ăn gian dối, tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, ghen ghét… nếu thấy mình khô khan, hãy quyết tâm trở lại, xưng tội rước lễ trong Mùa Vọng, chuẩn bị máng cỏ tâm hồn để Chúa ngự vào lòng mình. Hãy tỉnh thức bằng sự chu toàn bổn phận việc đời, việc đạo... mà Chúa đã trao ban cho ta: trách nhiệm làm cha mẹ với con cái, bổn phận vợ chồng với nhau, nghĩa vụ làm con trong gia đình... Hãy xiêng năng tham dự các thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể, rước mình thánh Chúa. Cầu nguyện liên lỉ mọi nơi, mọi lúc làm sào kết hợp hòan tòan với Chúa như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà chính Đức Kitô đang sống trong tôi” (Gl 2:20).

Dominico Nguyễn Hoàng Dương
Untitled Document