Suy niệm - Sống lời Chúa
SỐNG ĐÚNG ƠN KÊU GỌI
24-06-2016 4:06 pm

Trong giáo huấn về ơn gọi, thánh Phaolô đã khuyên giáo đoàn Cô-rin-tô: “khi được kêu gọi ở địa vị nào, mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa” (1 Cor. 7:24). Tất cả chúng ta đều là những người đang sống ơn kêu gọi từ Thiên Chúa. Tôi sống ơn gọi Linh mục, quí soeue, quí thầy sống ơn gọi Tu sĩ; cón qúi ông bà anh chị em sống ơn gọi Gia đình: có người là cha-là mẹ; là ông bà; là con cái. Và cũng có những người sống ơn gọi Độc thân…ơn gọi nào cũng quí, cũng cao đẹp, cũng có giá trị trước mặt Thiên Chúa, nên đừng ai đi “lạc đường”, “chối từ”, hay “từ bỏ” ơn kêu gọi của mình để khỏi dẫn đến tình trạng “lệch pha” trong huyền nhiệm ơn gọi.

Bài tin mừng chủ nhật này là một minh chứng cho sự “lệch pha” trong ơn gọi. Các môn đệ Chúa Giêsu trong câu chuyện là một ví dụ cho sự “lạc đường”: Trong khi Chúa sai họ đến trần gian là để “cữu chữa chứ không phải để giết”, thì Giacôbê và Gioan lại có ý định “khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng”; Còn người được mợi gọi “hãy theo ta” lại từ chối khéo “xin cho phép tôi về chôn cha tôi”; hay trường hợp “từ bỏ” ơn kêu gọi của mình vì chưa thể vượt qua được rào cản gia đình. Được mời gọi là một người chồng người cha trong gia đình, với vai trò là gia trưởng, phải “đứng mũi chịu sào”- phải là cột trụ cho gia đình, nên sẽ “lệch pha” nếu người gia trưởng trở nên nhu mì, thoái thác hết mọi chuyện “công to chuyện nhỏ trong gia đình cho vợ, sống bê tha vô tích sự chẳng hề có trách nhiệm trong gia đình. Cũng vậy, một người vợ người mẹ sẽ “lệch pha” trong ơn gọi của mình nếu lúc nào cũng áp dụng qui luật “lệnh ông không bằng còng bà”. Xem thường chồng nên tiếng nói của mình bao giờ cũng phải là quyết định sau cùng trong tất cả những chuyện lớn nhỏ của gia đình.

Sự “lệch pha” nào cũng không tốt, vì sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội. Không có lý do nào có thể biện minh cho những “lệch pha” mà chúng ta đang gây ra. Điều Chúa muốn: mỗi người hãy sống đúng ơn gọi của mình. Sống đúng ơn gọi, chúng ta sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn. Hơn thế nữa đó là cách để chúng ta nên thánh, nên thánh trong sự chu tòan những nghĩa vụ hằng ngày mà ơn gọi của chúng ta đòi hỏi.

Dominic Nguyễn Hoàng Dương
Untitled Document