Suy niệm - Sống lời Chúa
Đại Hội Thánh Mẫu 2016: Mẹ của Lòng Xót Thương
07-10-2016 5:26 pm
Hân hoan đón mừng Đức Tổng Giám Mục, Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Tích Lan, Đức Cha, Vincent Nguyễn văn Long, tân Giám Mục Parramatta, Quý Linh mục, quý Tu Sĩ nam nữ cùng toàn thể Dân Chúa xa gần trong dịp hạnh ngộ Năm Thánh 2016.
Hội tụ về Trung Tâm Bringelly hôm nay dẫu chỉ như một “cuộc hành hương bỏ túi” nhưng lại là một đáp trả đầy ý vị theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho toàn Giáo Hội:

“Giờ đây chúng ta hướng tâm trí về Người Mẹ của Lòng Thương Xót. Xin ánh mắt dịu hiền của Mẹ luôn dõi theo chúng ta trong suốt Năm Thánh này, để mỗi người chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đến từ lòng khoan dung của Thiên Chúa. Không ai thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho bằng Đức Maria. Toàn bộ cuộc sống của Mẹ được định hình bởi sự hiện diện của Lòng Thương Xót trở nên xác phàm. Thân Mẫu của Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh đã bước vào thánh điện của Lòng Thương Xót, vì đã thông dự mật thiết vào mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa.” (Tông sắc Dung Mạo Lòng Chúa Thương Xót - “Miseridordiae Vultus”,# 24).

Quả vây, chúng ta tìm gặp nơi Đức Mẹ Maria cái “khuôn vàng thước ngọc”cho việc sống tinh thần Năm Thánh – “Thương Xót như Người Cha”. Mẹ cảm nhận cách thâm tình nhất Lòng Thương Xót ấy khi Thánh Thần Chúa “rợp bóng” trên Mẹ, để Mẹ dành trọn cung lòng tinh tuyền cho Chúa Giê-su ngự đến, nhập thể và nhập thế trở thành hiện thân của Lòng Thương Xót giữa trần gian. “Đời nọ đến đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc1:50). Mẹ dõi theo lịch sử của ơn cứu độ, cũng là lịch sử của Lòng Thương Xót, thành hình từ cung lòng mình, triển nở và nối dài qua sứ vụ rao giảng và chữa lành của Con Mẹ. Đây hẳn vẫn là một hành trình thao thức, tỉm kiếm và đón nhận Thánh Ý Chúa; vẫn là một chuỗi những dò dẫm và thách đố, dằn vặt và liều lĩnh trong tín thác để sống liên lỉ những tiếng“Xin Vâng”.

Và hành trình ấy dẫn Ä‘Æ°a Mẹ đến đỉnh cao của lịch sá»­ Lòng ThÆ°Æ¡ng Xót  khi chính Mẹ được mời gọi trao ban Con mình trọn vẹn, cùng ở bên Thánh Giá vá»›i Chúa Giê-su nhÆ° của lá»… hiến dâng. Chính qua giờ phút rất thÆ°Æ¡ng Ä‘au mà cÅ©ng uy hung này, Mẹ được chia sẻ hoa trái rá»±c rỡ của Lòng thÆ°Æ¡ng Xót: Æ n tha thứ, sá»± tái tạo triệt đẻ và sá»± sống má»›i vÄ©nh cá»­u.  Mẹ trở thành “Mẹ của Lòng ThÆ°Æ¡ng Xót”; Mẹ của những môn đệ Chúa Kitô qua mọi thời đại, không ngừng ấp ủ và đồng hành vá»›i má»—i chúng ta để mang Chúa đến vá»›i chúng ta và dẫn dắt chúng ta về đến suối nguồn của Lòng ThÆ°Æ¡ng Xót. 

Về dưới “bóng cánh” và “áo choàng” ân phúc của Mẹ Maria trong dịp Đại Hội này, xin cho mỗi chúng ta cũng thật sự tìm gặp, đón nhận và trao ban Lòng Thương Xót cho mọi người nơi gia đình, nơi Cộng Đồng và thế giới hôm nay.

“Ôi lạy Mẹ của Lòng ThÆ°Æ¡ng Xót, xin hãy giang rá»™ng áo choàng, trong mọi lúc và trÆ°á»›c mọi hiểm nguy, xin gìn giữ chúng con trú ẩn dÆ°á»›i áo Mẹ.  Lạy Đấng bảo trợ và tốt lành, xin chở che chúng con mãi mãi”

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm.
Untitled Document