Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
TRỞ THÀNH TRẺ THƠ NHƯ CHÚA HÀI NHI GIÊ-SU: TRƯỜNG HỌC MÁNG CỎ, LINH ĐẠO NHẬP THỂ VÀ NHẬP THẾ
03-01-2005 3:16 pm
Trở thành trái tim yêu”, một ”trái tim Giê-su Ma-ri-a Giu-se”, tràn ngập tình yêu, bùng cháy tình yêu, tất cả là tình yêu, đó là ơn gọi Ki-tô. Đó cũng là cách thức noi gương Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se chuẩn bị tấm lòng chờ đón Chúa Hài Nhi Giáng Sinh. Bạn có biết khi sống giống Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se bạn sẽ trở thành ai không ? Bạn sẽ trở nên giống Hài Nhi Giê-su. Chúng ta hãy nghe lời Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se mời gọi ”cố gắng trở nên một Chúa Giê-su Ấu Thơ trên cánh tay Mẹ, tuyệt đối tuân phục Thánh Ý Chúa, cả trong những trái ý cực lòng nhất”. Không có gì giúp chúng ta đón Chúa đến một cách hữu hiệu bằng nỗ lực tập trung trí khôn, ý chí và trái tim vào trường học máng cỏ, để chiêm ngưỡng và học với Chúa Giê-su Ki-tô Thơ Aáu linh đạo nhập thể và nhập thế.
Đối với hầu hết tất cả chúng ta ”trở thành trẻ thơ” là điều vô cùng cam go và khó khăn. Vì chúng ta “già cỗi” quá, không phải già cỗi vì tuổi đời cho bằng ”già cỗi trong tâm lòng”, trong cung cách suy tư hành xử của chúng ta. Đặc biệt chúng ta khô cằn, khẳng khiu, thiếu dinh dưỡng và èo ọt trong cuộc sống tinh thần, trong cuộc đời tâm linh, trong nếp sống thiêng liêng nội tâm. Bệnh ”thiếu dinh dưỡng tâm linh” ấy lại ngày càng trầm trọng hơn trong bầu khí xã hội duy vật, vô thần lan tràn khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới ngày nay.

Trẻ thơ chỉ sống trong hiện tại, còn chúng ta là những người lớn gìa cỗi lại hay sống trong qua khứ hay trong tương lai, là hai thời điểm ngoài tầm với và không thực. Bởi vì qúa khứ không còn thuộc về chúng ta nữa và tương lai chưa tới, nên cũng không thuộc về chúng ta ! Chúng ta thường nghĩ đến qúa khứ yếu hèn, tội lỗi, đầy lầm lỡ, thất bại hay đầy thành công rực rỡ, ”thời oanh liệt nay còn đâu !”, để buồn khổ, hối hận hay nuối tiếc. Chúng ta hay nghĩ đến tương lai đầy mịt mờ, bấp bênh vô định để sợ hãi, âu lo, băn khoăn, khắc khoải. Tất cả là cung cách sống của người lớn già cỗi chứ không phải của trẻ thơ, chỉ biết sống với giây phút hiện tại.

 Chính vì thế nên để có thể chuẩn bị tâm lòng đón mừng Chúa Giáng Sinh, Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se muốn chúng ta hãy phó thác qúa khứ và tương lai cho lòng từ bi xót thương và quan phòng của Thiên Chúa, mà ”chỉ vội vàng níu kéo lấy hiện tại để yêu mến Chúa Giê-su, bằng cách nguyện lời yêu mến liên lỉ ”Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn”. Đừng uổng phí một giây phút nào cho việc nuối tiếc quá khứ hay lo lắng cho tương lai không thuộc quyền của chúng ta ! Chỉ khi biết tạo ra chân không trong tâm lòng như thế, chúng ta mới có thể tập luyện những tư cách đáng yêu của Chúa Giê-su Thơ Bé để ”trở thành trẻ thơ như Chúa Hài Nhi Giê-su, và mừng Lễ Giáng Sinh đích thực.

 Thật thế, ”Chúa Giê-su Thơ Ấu là mẫu gương, là lý tưởng, là quan thầy, là hạnh phúc và là phương thế thánh hóa tuyệt hảo. Người sẽ dậy chúng ta là các em nhỏ của Người sự khiêm tốn quên mình hoàn toàn, sự tiêu hủy tận tuyệt ý riêng và sở thích cá nhân, để chỉ còn biết lệ thuộc và phó thác trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa, trong sự lệ thuộc hẳn vào Mẹ Ma-ri-a, qua thái độ sống vâng phục ngoan thảo, vâng phục mọi cái xảy đến do hoàn cảnh Đấng Quan Phòng cho phép. Một con trẻ sơ sinh như Chúa Giê-su Thơ Aáu thì lệ thuộc và phó thác trọn vẹn: Mẹ đặt nằm, Mẹ ẵm bế, Mẹ ôm hôn, Mẹ bọc khăn, Mẹ để ở trần, Mẹ thay áo, Mẹ cho ăn, cho bú mớm hay để đói, Mẹ đem đi đâu, Mẹ trao cho ai ẵm bế... tất cả trẻ thơ đều vâng chịu, không có ý kiến, không đòi hỏi van xin, không chối từ hay cưỡng ý...

Chúng ta, những con nhỏ của Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se, những đứa em thơ ấu của Chúa Giê-su sơ sinh, với hết sự tự do, chúng ta cũng phải biết trở nên lệ thuộc và phó thác như vậy đối với Thánh Ý Chúa. Nói cách khác, để mừng đón Chúa Giê-su Thơ Bé đến để thực thi thánh ý Cha, Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se thôi thúc từng người trong chúng ta hãy ”mặc lấy tâm tình và tư cách của Chúa Giê-su Thơ Bé. Hãy vận dụng mọi cách để nhắc bảo nhau, thúc giục nhau cố gắng mặc lấy những tâm tình và tư cách của Chúa Thơ Bé: đó là yêu mến say sưa, hoàn toàn lệ thuộc Thánh Ý Chúa Cha qua mọi biến cố và hoàn cảnh”.

Điểm thứ hai mà Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se muốn khuyên nhủ chúng ta trong khi chiêm ngắm Chúa Hài Nhi và học hỏi linh đạo nhập thể và nhập thế: đó là thực hiện nhiều tác động tình yêu tự hiến. ”Hãy cố gắng tích cực thực hiện nhiều tác động tình yêu tự hiến cho thánh ý Chúa trong mọi giây phút” của ngày sống, trong mọi sinh hoạt, mọi ước vọng và dự tính. Chớ gì từng giờ từng phút sống của chúng ta đều trôi đi trong tình yêu, hầu tất cả chúng ta được uốn nắn, biến đổi nên Chúa Giê-su Ấu Thơ, nên bào thai đầy tình yêu và nhiều sinh lực trong cung lòng Cha Má. Ước chi chúng ta hằng luôn cố gắng kiếm tìm thật nhiều những hoa qủa kỳ thú và thơm ngon, đủ loại và quý giá, xứng hợp với ”sở thích bé thơ của Chúa Giê-su Thơ Ấu !”

Điểm thứ ba mà Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se muốn chúng ta thực hành trong những ngày chờ đợi Chúa Giê-su sinh ra: đó là dâng lên Chúa những bông hoa tình yêu, những bài ca khen ngợi bất diệt mừng Chúa Hài Nhi. Tất cả những gì chúng ta làm vì lòng Tin-Cậy-Mến và với lòng Tin-Cậy-Mến đều là một đóa hoa xinh dâng lên Chúa Giê-su Ấu Thơ. Mỗi một tư tưởng, mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ tin yêu, tín thác trong ngày sống, đều là một bông hoa thơ bé, thơm tho dâng lên Chúa Hài Nhi. Thái độ sống này diễn tả ý nghĩ lời Chúa Giê-su sẽ mời gọi các môn đệ Ngài sau này: ”Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Thầy. Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, nếu các con không trở thành trẻ thơ, thì sẽ không được vào Nước Trời” ( Mc 10, 15; Lc 18, 17; Ga 3, 3 ). Đó là nền tảng ”Linh Đạo Ấu Thơ”, mà Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su và biết bao nhiêu linh hồn thánh thiện khác sẽ bước theo sau này trong lịch sử dài hơn 2000 năm của Giáo Hội.

 Và sau cùng để chuẩn bị tâm lòng chờ đón Chúa Giê-su Hài Nhi giáng sinh, Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se mong muốn mỗi người trong chúng ta hãy ”trở nên hiền mẫu cho Chúa Giê-su và trở nên Chúa Giê-su Aáu Thơ cho Mẹ Ma-ri-a”. Trong tất cả mọi thứ hoa thơm, Chúa Giê-su Hài Nhi ưa thích nhất đóa hoa tâm lòng. Vì thế ”Hãy tặng cho Người một qủa tim yêu thương của Bà Mẹ, một vòng tay ấm áp của hiền mẫu, một ánh nhìn dịu dàng mẫu ái. Một đôi tai lắng nghe của mẹ hiền, một đôi chân tận tụy của bà mẹ quảng đại, một đôi môi, miệng lưỡi tràn ngập tình mẫu ái, tóm lại một bà mẹ đối với Chúa Giê-su trong các linh hồn và trong anh chị em...”

Mỗi người trong chúng ta hãy trở thành một bà mẹ cho Hài Nhi Giê-su. Nếu mọi người trên thế giới này đều trở thành một bà mẹ cho Chúa Giê-su Ấu Thơ hiện diện nơi tha nhân, thì thế giới này sẽ chan chứa tình yêu và an bình hạnh phúc. Nếu mỗi người trong chúng ta đều có con tim của một bà mẹ, thì trên thế giới này sẽ không có nhiều nước mắt và khổ đau đến thế. Nếu các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều có con tim của một bà mẹ, thì sẽ không có dân tộc nào trên thế giới phải chịu cảnh chiến tranh, xung khắc, khai thác bóc lột, gian tham hối lộ, bất công, nghèo đói, dốt nát, bệnh tật, thiếu dinh dưỡng, thiếu công ăn việc làm, an ninh và an sinh.
Hơn bao giờ hết, trong Mùa Gíang Sinh năm nay Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se tha thiết mời gọi từng người trong chúng ta ”trở thành hiền mẫu cho Chúa Hài Nhi” trong tha nhân. Chúa Giê-su Ấu Thơ sẽ đáp yêu chúng ta cách bội hậu.

Tất cả mọi thành phần Giáo Hội: từ Chủ Chăn cho tới Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, phải cố gắng trở nên hiền mẫu cho Chúa Hài Nhi, bằng cách trở thành hiền mẫu cho nhau. Làm thế nào để Mùa Giáng Sinh năm nay, sẽ là mùa yêu thương tràn ngập tình yêu mẫu tử. Tình yêu mẫu tử này cũng thúc đẩy chúng ta trở nên cho Mẹ Ma-ri-a và Cha Thánh Giu-se một Chúa Giê-su Thơ Ấu trên cánh tay Ba Má. Và khi nằm trên cánh tay Ba Má, được áp đầu vào ngực các Ngài, con tim của chúng ta sẽ đập cùng nhịp yêu thương với con tim của Chúa Hài Nhi và Cha Mẹ Ngài. Bởi vì con tim của từng người trong chúng ta đã trở thành ”trái tim yêu, một trái tim Giê-su Ma-ri-a Giu-se”, tràn ngập tình yêu, bùng cháy tình yêu, tất cả là tình yêu.

Sống được như thế là chúng ta đạt tuyệt đỉnh ”linh đạo nhập thể và nhập thế” của Chúa Giê-su Aáu Thơ, Đấng đã đến trần gian để đem lửa tình yêu của Thiên Chúa đến ném vào lòng thế giới, đốt cháy tâm lòng con người và thiêu rụi mọi vết nhơ của tội lỗi, sự dữ và cái chết.

Lm. Giu-se HOÀNG MINH THẮNG, Roma 2004
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Vẻ đẹp và sự toàn thiện: Wabi-Sabi ... (01-09-2010)
  Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (2) ... (02-08-2010)
  ĐÀM THOẠI VỚI SƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH V... (19-09-2007)
  MẺ CÁ LẠ... (31-01-2007)
  TIỆC CƯỚI CA-NA... (11-01-2007)
  Lễ Hiển Linh: Mầu nhiệm Ánh Sáng... (05-01-2007)
  Hình chủ đề Chúa Nhật 19 Thường Niên (B)... (07-08-2006)
  Hình chủ đề Lễ Chúa Hiển Dung... (31-07-2006)
  Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu - Dẫn Nhập - Phần I (2-9)... (30-01-2006)
  Việc thành lập dòng của chân phước Charles De Foucauld... (13-01-2006)
  Danh sách các Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo... (13-04-2005)
  Ðem Lại Một Chút Bầu Trời... (28-03-2005)
  "CỘNG ĐỒNG VUI SỐNG PHỤC VỤ, YÊU THƯƠNG, VÀ CẦU NGUYỆN TRONG ... (27-01-2005)
  SỐNG ƠN GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA... (05-01-2005)
  MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN... (30-12-2004)
  “CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY”... (12-11-2004)
  NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN... (01-11-2004)
  NĂM THÁNH THỂ (10/ 2004 – 10/2005) Mình và Máu Ta... (21-10-2004)
  Báu Vật Cuối Cùng... (30-09-2004)
  Ôi Lạy Ðấng Tối Cao... (19-09-2004)
 
 
 
 
 
Untitled Document