Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
SỐNG ƠN GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA
05-01-2005 9:17 pm
Ngày kính nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại Sông Jordan do Gioan Tẩy Giả, Khi Chúa Giêsu lên khỏi nước, Chúa Thánh Thần như hình chim bồ câu hiện xuống trên Ngài, và có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Yêu Dấu của Cha, Con làm đẹp lòng Cha.”

Mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúng ta bắt chước Chúa Giêsu sống và thực hành Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa, để mãi mãi sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Vào năm 2000, một cặp vợ chồng trẻ người Pháp, tên là Damien và Emma Breuillot, hưởng tuần trăng mật, bằng cách đi xe đò từ Bắc vào Nam, và cư ngụ ở những khách sạn rẻ tiền. Khi đến Sàigon, họ tặng cho một Trung Tâm nuôi dạy Trẻ Em Đường Phố một số tiền là 10,000 Francs. Có người hỏi họ: “Anh chị trẻ quá thì tiền đâu mà tặng một số lớn như thế, ngay sau khi thành hôn?”. Họ trả lời: “Khi chúng tôi sắp làm đám cưới, chúng tôi nghĩ đến những người bất hạnh đang sống khổ sở trong lúc mình tràn đầy hạnh phúc. Thế là chúng tôi muốn chia sẻ một phần hạnh phúc ấy cho họ. Khi gửi thiệp mời thân hữu dự tiệc, chúng tôi xin họ đừng mua quà cưới mà gửi tiền mặt cho chúng tôi, vì toàn bộ quà tặng của họ sẽ được chúng tôi trao lại cho những người bất hạnh ở Việt Nam. Sau đám cưới, chúng tôi tổng kết gần 20,000 Francs tiền tặng. Chúng tôi sang Việt Nam để chia 10,000 Francs cho một Nhà Nuôi Trẻ Khiếm Thị tại Hà Nội, và 10,000 cho Trung Tâm Saigon này.”

Anh Chị Damien và Emma đã sống Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua nghĩa cử bác ái giúp đỡ những người đau khổ. Anh chị muốn chia sẻ một phần hạnh phúc mình đang hưởng cho những người thiếu thốn.

Thảm hoạ động đất và sóng thần Tsunami đang là vết thương nhức nhối của nhân loại lúc này. Ngay trong ngày Tân Niên 1.1.2005, con số tử vong đã lên tới 135.000 người thiệt mạng, và ngày 3.1.2005 con số thiệt mạng lên tới 145.161, và có thể lên cao hơn nữa với ước đoán của Liên Hiệp Quốc là 470,000 người thiệt mạng, với những hệ luỵ kèm theo của những bệnh dịch kinh hoàng…Thế giới kinh hoàng…Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô và các nhà lãnh tụ trên thế giới kêu gọi lòng nhân đạo con người hướng về Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Somalia, Bengladesh, Kenya, Tanzania, Seychelles….Một chuyến xe lửa từ Colombo đi tới Galle đang chạy trên đường rầy bị sóng thần cuốn đi làm thiệt mạng 1700 hành khách…Ông Silalahi kể lại 300 người lính tại làng Meulaboh bị sóng cuôn đi mất tích không bao giờ trở lại…Ông chứng kiến sự kiện vào lúc 7.55 sáng Chúa Nhật 26.12.2004, sau khi động đất ngoài khơi, nước rút ra xa bờ biển, và cá biển nằm phơi trên bãi biển rất nhiều. Dân làng Meulaboh vội vàng ra nhặt cá…Nhưng những cơn sóng thần thình lình ập tới, cuốn theo tất cả những người này…Những đau thương chồng chất những đau thương. Những cơn đau và mất mát tiếp nối liên tục cho gia đình nhân loại.

Tôi đang sống trong một quốc gia bình an hạnh phúc. Tôi nhớ tới Indonesia, Thái Lan, Malaysia, những quốc gia đã đón nhận đồng bào Việt Nam tỵ nạn trong những ngày khốn cùng của kiếp tỵ nạn. Bây giờ họ đang lâm vào hoàn cành đau thương của thảm hoạ Tsunami. Tôi thương họ nhiều hơn. Tôi muốn chia sẻ sự mất mát và đau thương của họ. Họ là những ân nhân của đồng bào tôi trước đây. Bây giờ họ lâm nạn. Lý do này càng làm tôi thao thức. Tôi được sống Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa. Tôi lại càng cảm thấy thúc bách hơn để giúp đỡ họ, những nạn nhân đau khổ của thảm hoạ kinh hoàng. Tôi nhớ những lời tâm đắc của Thánh Phaolô khi Ngài sống Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi-Caritas Christi Urget Nos.”

Trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy mình được mời gọi là Con Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa thúc bách tôi khi tôi sống và thực hành bác ái.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi yêu Chúa trong cuộc đời.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi yêu tha nhân qua đời sống phục vụ.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi yêu các phần tử trong gia đình tôi để sống cuộc đời đồng hành trong yêu thương và hạnh phúc.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi dấn thân tích cực trong môi trường sống, để vẽ chân dung Chúa Kitô tuyệt vời nhất qua thái độ sống đẹp của tôi đối với tha nhân.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi tích cực dấn thân và xây dựng một cộng đoàn tình thương và bác ái trong Cộng Đồng mà tôi đang sống.
Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi cho đi nhiều hơn là lãnh nhận.

Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi ra đi xây dựng một thế giới yêu thương, công bình, và bác ái.
Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội hướng dẫn tôi để tôi trở thành tất cả cho mọi người.

Lậy Thiên Chúa của yêu thương, Ngài là Cha con. Con tạ ơn Ngài đã ban cho con Ơn Gọi Là Con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Xin thực hiện nơi con điều gì tốt đẹp nhất, để con sống xứng đáng Ơn Gọi này trong đời sống của con. Đặc biệt trong hoàn cảnh đau thương của thảm hoạ Tsunami, xin biến đổi con thành khí cụ tình yêu và bác ái, để con quảng đại chia sẻ yêu thương bằng cầu nguyện và nhất là bằng giúp đỡ quảng đại cho những nạn nhân Tsunami đau khổ. Amen.

Paul Văn Chi
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Vẻ đẹp và sự toàn thiện: Wabi-Sabi ... (01-09-2010)
  Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (2) ... (02-08-2010)
  ĐÀM THOẠI VỚI SƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH V... (19-09-2007)
  MẺ CÁ LẠ... (31-01-2007)
  TIỆC CƯỚI CA-NA... (11-01-2007)
  Lễ Hiển Linh: Mầu nhiệm Ánh Sáng... (05-01-2007)
  Hình chủ đề Chúa Nhật 19 Thường Niên (B)... (07-08-2006)
  Hình chủ đề Lễ Chúa Hiển Dung... (31-07-2006)
  Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu - Dẫn Nhập - Phần I (2-9)... (30-01-2006)
  Việc thành lập dòng của chân phước Charles De Foucauld... (13-01-2006)
  Danh sách các Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo... (13-04-2005)
  Ðem Lại Một Chút Bầu Trời... (28-03-2005)
  "CỘNG ĐỒNG VUI SỐNG PHỤC VỤ, YÊU THƯƠNG, VÀ CẦU NGUYỆN TRONG ... (27-01-2005)
  TRỞ THÀNH TRẺ THƠ NHƯ CHÚA HÀI NHI GIÊ-SU: TRƯỜNG HỌC MÁNG CỎ,... (03-01-2005)
  MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN... (30-12-2004)
  “CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY”... (12-11-2004)
  NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN... (01-11-2004)
  NĂM THÁNH THỂ (10/ 2004 – 10/2005) Mình và Máu Ta... (21-10-2004)
  Báu Vật Cuối Cùng... (30-09-2004)
  Ôi Lạy Ðấng Tối Cao... (19-09-2004)
 
 
 
 
 
Untitled Document