Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
"CỘNG ĐỒNG VUI SỐNG PHỤC VỤ, YÊU THƯƠNG, VÀ CẦU NGUYỆN TRONG CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ."
27-01-2005 9:47 pm
“Tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn những gì đang sinh hoạt để danh Chúa đuợc luôn vinh sáng đồng thời phát triển, thăng tiến tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và phục vụ yêu thương trong Cộng Đồng (CĐ).”

Nelson Mandela, nhà tranh đấu cho nhân quyền và là cựu Tổng Thống Nam Phi đã nói: “Một trong những khó khăn nhất không phải thay đổi xã hội mà là chính con người mình.” Thật thế, khi đuợc Đức Hồng Y (ĐHY) George Pell bổ nhiệm về làm việc với  Cộng Đồng (CĐ),  tôi đã mang nhiều hoài bảo với nhiều dự định đổi thay. Nhưng càng làm việc, tôi càng nhận thức được rằng, đổi thay đầu tiên phải bắt đầu từ chính cá nhân tôi. “Cái tôi,” như đại triết gia Pháp Blaise Pascal đã nói, “là cái đáng ghét.” Đáng ghét và vì thế thay đổi cái tôi một sớm một chiều cũng chẳng dễ dàng gì.

Điều đầu tiên tôi đã thay đổi và là điều quan trọng nhất, đó là nhu cầu được cầu nguyện, dự các Thánh lễ, nhận các phép bí tích bằng tiếng Việt Nam mình. Với tôi, chỉ một năm trước đây, xem lễ tiếng Anh cũng chẳng khác gì tiếng Việt. Cũng hát. Cũng đọc. Cũng ngồi xuống, đứng lên. Nhưng khác lắm, khác đến vô cùng! Khác như trắng với đen, như đêm và ngày, đối với qúy cụ cao niên. Đọc đuợc một kinh tiếng Việt; hát “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam” bổ ích về mặt tinh thần gấp trăm lần hơn mấy thang thuốc bắc, gấp vạn lần mấy lượng cao đơn hoàn tán.  Chỉ có thể hiểu đuợc khi sống với. Chỉ có thể biết được khi quyện vào. Và tạ ơn Chúa. Muộn còn hơn không, giờ đây tôi đã hiểu và nhận chân được điều này…

Được sinh hoạt mục vụ tôn giáo theo ngôn ngữ và phong tục mình muốn là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người đuợc trang trọng ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Và quyền này cũng đuợc Giáo Hội tôn trọng. Đây là quyền, không phải là đặc ân, cũng phải là điều cần xin xỏ. ĐHY đã tái xác nhận với tôi nhiều lần về vấn đề này.

Tình thương Ngài tỏ bày bao gồm cả ước muốn mọi thành viên CĐ chúng ta “do the Australian way” -làm như người Úc làm, về phương diện điều hành nhân sự, hành chánh và nhất là tài chánh. Tuy nhiên, vấn đề hội nhập nhanh hay chậm là do tùy mỗi người. “It’s none of our business,” Ngài thường nói với tôi. Ngài rất muốn CĐ chúng ta nên mạnh dạn áp dụng những nét đặc trưng và cổ truyền của văn hoá và truyền thống dân tộc Việt nam chúng ta trong các nghi thức tế tự và phụng vụ.

Nhìn lại một năm qua, cho phép tôi, thay mặt BTU, kính đề nghị một vài điểm sau:
A. Ban Tuyên Uý (BTU): 
            1. BTU sẽ họp hai tuần một lần vào ngày thuận tiện;
            2. Chiều thứ hai đầu tháng, dâng chung thánh lễ theo ý CĐ;
            3. Thắt chặt quan hệ với các cha Chánh Xứ, các cha Việt nam;
            4. Tạo điều kiện để có TU làm việc toàn hoặc bán thời gian.

B. Ban Thường Vụ (BTV) và Ban Mục Vụ  (BMV):
1. Ý thức được vai trò của BTV và BMV là Đại Diện của CĐ;
2. Tích cực hỗ trợ và hơp tác chăt chẽ hơn giữa BTU, BTV và BMV;
3. Thường xuyên bồi dưỡng về mặt tâm linh.

C.Với CĐ:
1. Chầu Thánh Thể thường xuyên trong Năm Thánh Thể;
2. Tạo điều kiện để thêm nhiều khuôn mặt nữ tình nguyện dấn thân, nhất là trong vai trò Thừa Tác Viên Thánh Thể;
3. Thánh lễ giới trẻ được tổ chức vào những dịp đặc biệt;
4. Tập chú vào mục vụ cho giới trẻ, gia đình;
5. Phụng vụ phản ánh văn hoá và truyền thống Việt nam;
6. Kiện Toàn Bí Tích Hoà Giải CĐ;
7. Noi gương và sống tinh thần các thánh Tử Đạo Việt Nam;
8. Duy Trì và Thăng Tiến 6 Thánh Lễ CĐ hàng năm;
9. Cử hành nghi thức rửa tội chung tại nhà thờ St Lukes’, Revesby;
10. Ý thức đuợc ý nghĩa thiêng liêng của Thánh Lễ Hôn Phối;
11. Kiện toàn các nghi thức về Phụng Vụ: Giúp Lễ,  Đọc Sách Thánh, Thông Báo;
12. Bồi dưỡng chuyên môn và hướng dẫn mục vụ cho các ca đoàn;
13. Phát động và cổ động việc đọc kinh gia đình qua Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình;
14. Các Giáo Đoàn lần lượt về hành hương tại Bringelly để kỷ niệm 30 năm ly hương.
 
D. Về Xã Hội:
1. Giữ và tạo thêm quan hệ tốt với các tôn giáo bạn và đoàn thể bạn;
2. Tham gia và đóng góp cụ thể vào những sinh hoạt chung với các đoàn thể của các tổ chức thiện nguyện bác ái;
3. Ý thức được danh xưng, quyền lợi và bổn phận của CĐ là CĐ Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận Sydney;

B. Về Cá Nhân:
1. Ý thức đuợc danh xưng và vai trò cùa người Công Giáo Uùc gốc Việt;
2. Ý thức được tự do không phải là làm điều gì mình muốn mà là Chúa muốn;
3. Ý thức được sứ vụ rao giảng Tin Mừng đòi buộc một sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa  mọi thành phần dân Chúa.


George Bernard Shaw đã nói rằng: “một người có ý thức là người biết thay đổi chính mình và hoà nhập cùng thế giới. Một người vô ý thức là nguời bắt thế giới thay đổi và hòa nhập với mình.”

Xin mọi thành viên CĐ cố gắng thay đổi và hoà nhập chung để cùng nhau xây dựng CĐ là suối nguồn tha thứ yêu thương và thực sự là khí cụ bình an của Chúa.

Lm Nguyễn Khoa Toàn
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Vẻ đẹp và sự toàn thiện: Wabi-Sabi ... (01-09-2010)
  Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (2) ... (02-08-2010)
  ĐÀM THOẠI VỚI SƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH V... (19-09-2007)
  MẺ CÁ LẠ... (31-01-2007)
  TIỆC CƯỚI CA-NA... (11-01-2007)
  Lễ Hiển Linh: Mầu nhiệm Ánh Sáng... (05-01-2007)
  Hình chủ đề Chúa Nhật 19 Thường Niên (B)... (07-08-2006)
  Hình chủ đề Lễ Chúa Hiển Dung... (31-07-2006)
  Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu - Dẫn Nhập - Phần I (2-9)... (30-01-2006)
  Việc thành lập dòng của chân phước Charles De Foucauld... (13-01-2006)
  Danh sách các Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo... (13-04-2005)
  Ðem Lại Một Chút Bầu Trời... (28-03-2005)
  SỐNG ƠN GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA... (05-01-2005)
  TRỞ THÀNH TRẺ THƠ NHƯ CHÚA HÀI NHI GIÊ-SU: TRƯỜNG HỌC MÁNG CỎ,... (03-01-2005)
  MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN... (30-12-2004)
  “CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY”... (12-11-2004)
  NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN... (01-11-2004)
  NĂM THÁNH THỂ (10/ 2004 – 10/2005) Mình và Máu Ta... (21-10-2004)
  Báu Vật Cuối Cùng... (30-09-2004)
  Ôi Lạy Ðấng Tối Cao... (19-09-2004)
 
 
 
 
 
Untitled Document