PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Các con sẽ là nhân chứng…
Một trong những họa sĩ nổi tiếng của Pháp, ông Henri Matisse, qua đời năm 1954 ở tuổi 86. Vào những năm cuối đời, ông bị chứng viêm khớp khiến đôi bàn tay tê bại và biến dạng, rất đau đớn khi cầm cọ vẽ.
Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục vẽ tranh, dùng những giây vải quấn quanh các ngón tay để cầm giữ cây cọ. Một hôm có người hỏi ông tại sao lại ép mình chịu đớn đau như thế. Ông điềm nhiên trả lời: “đau khổ qua nhanh nhưng nét đẹp còn mãi” (“The pain passes, but the beauty remains”)
Cảm nghiệm của ông Henri có thể dẫn chúng ta đến gần sứ điệp và sứ mạng mà Chúa Kitô Phục Sinh trao tặng cho các môn đệ và tất cả chúng ta qua Tin Mừng hôm nay (Lk 24:35-48)
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người đã đến hiện diện giữa các môn đệ mà các ông không hề nhận ra Người, còn tưởng là “gặp ma”! Lòng các ông còn đầy hoang mang, nghi hoặc và tan vỡ. Khi phô bày các vết thương, các dấu thánh còn tươi mới trên thân mình đã hoàn toàn biến đổi, Người cũng mở lòng – mở trí để các môn đệ không những “nhận ra” Người, mà trên hết, còn nhận ra chính ý nghĩa và giá trị của những thương đau và sự chết Người đã gánh chịu. Đó là sự ứng nghiệm mọi lời các ngôn sứ đã nói trước về Người: “Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối để lãnh ơn tha tội cho muôn dân…Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. 
Nhờ thần khí của Chúa Kitô phục sinh, các môn đệ đã được chia sẻ sức sống mới của Người; cảm nhận được nơi chính mình ơn chữa lành khỏi những đổ vỡ, “đứt đoạn” và lỗi lầm quá khứ. Các ông được phục hồi và tái tạo để đón nhận và dấn thân thực hiện sứ mạng làm chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh, đến mức hiến dâng mạng sống mình theo gương Thầy Chí Thánh! (x. Bài Đọc 1, Cv 5:27b-32.40b-41)
Chúa Kitô Phục Sinh vẫn đang hiện diện cách huyền diệu giữa chúng ta. Ngài vẫn đã và đang đón mời mỗi chúng ta, cho dù chúng ta vốn có sẵn bất cứ những gẫy đổ, đứt đoạn nào vì yếu đuối và tội lỗi. Khi chúng ta quyết tâm “khởi sự lại”, quyết tâm đặt để lại cuộc đời mình như khí cụ trong tay Ngài, thì chúng ta cũng sẽ trở nên một tạo vật mới hay tuyệt phẩm mới với vẻ đẹp còn mãi. 
Và quả thật, đấy mới là dấu chứng hùng hồn nhất về mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh cho …muôn dân!
Lm. Remy Bùi Sơn Lâm